Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Tiến Minh @ 11:22 18/09/2012
Số lượt xem: 380
XA ANH
Ngày xa Anh nắng buồn, em cũng khóc
Trách chi sóng phải xa bờ
Cát quằn quại, em ôm bờ thao thức
Cứ gọi bờ da diết dã tràng ơi?
Khi xa anh em chẳng nói nên lời
Mùa thu sang rối bời cỏ úa
Mỏi mòn xin đậu ở bờ môi!
Bầu trời xa có ngôi sao đổi ngôi?
Mùa thu sau nắng cũng xa rồi
Riêng em -một đời nhung nhớ...
Nguyễn Tiến Minh @ 11:22 18/09/2012
Số lượt xem: 380
Số lượt thích:
0 người
- THU VỀ ( Tặng Cô Thy...i hi...) (18/09/12)
- MEN XƯA (18/09/12)
- Nói với em (04/09/12)
- LÃNG QUÊN (02/09/12)
- HỒI TƯỞNG MÙA THU! (30/08/12)
"cũng" chứ!
Còn "một đòi nhung nhớ" hay "một đời..."?