Tôi làm để tôi tồn tại
ANH YÊU EM
Nói lại đi anh lời yêu đó,
vạn lần hơn vẫn muốn nghe lại một lần
Tóc thời gian cứ úa màu sương khói
Mà trái tim thì cứ thẫm đỏ, biết làm sao.
Nói nữa đi, lời đến muôn sau
cho chất ngất... cho dạt dào... cho... em biết
lá vẫn xanh hoa vẫn đỏ nắng vẫn vàng
Nói nữa đi dẫu gió mùa sang
Đông đổ giá khẳng khiu cây mà tay anh vẫn ấm!
PhốChâuAnhyêuem,18-9-11...
RỒI MAI
Rồi mai về lại nỗi đau
Trong nhung nhớ của thuở nào mình xa
Gặp nhau chỉ một lần hoa
Màu tim đỏ nở nhạt nhòa chiều phai
Gặp chi cho đắng men cay
Môi chưa kịp nếm đã say mấy tầng
Lá rơi xin kín dấu chân
...
RỜI MÔI
Đưa người về với men cay
Em về với những đêm dài tiếc thương
Rời môi sao khỏi vấn vương
Vầng trăng vỡ giữa đêm sương riêng chờ?
PhốChâuRờimôi,01-9-11...
ĐÊM THU
Đêm thu ai nỡ để giấc say
Cúc nào vơi nắng của hương ngày
Trăng treo tròn khát sao để đó
Lững lờ bến khuyết mộng về ai?
PhốChâuĐêmthu,15-9-11...
GIÓ
Đã từng những vòng tay siết chặt
Đã từng những lần môi chất ngất
Giờ xa khi... hương thắm trăng đầy...
Ai hóa thân vào phai
Ai hóa mình cõi dại?
Gặp nhau như cơn gió
Thốc vào nhau rồi đi!
PhoChâuGió,10-9-11...
ĐIỆP KHÚC SÓNG
Con sóng cuốn bờ con sóng lăn xa
Cái điệp khúc ấy sao không cho ta lần nữa
Chỉ ngày gặp gỡ rồi... xưa... hai đứa mới hương đầy...
Con sóng xô bờ sóng cuộn bãi chiều nay
Ì oạp vỗ bâng khuâng bến khuyết
Nửa đời nhau da diết
Nửa bờ yêu mải miết mơ về!
Ai chạm khắc nửa lời thề lên bến lỡ
Triều chờ mấy cuộc đê mê?
PhốChâu,Điệpkhúcsóng,07-9-11...
CẤT LÁ
Đã thu rồi anh có biết không
Vô tình lá vàng trong mê mải?
Chẳng bên nhau để nỗi nhớ dài
Không dám hẹn để ngày trôi khuất
Cúc vàng mấy bận buồn tênh
Đêm yên lặng nghe lòng hoang hoải
Rượu tình nào...
đã uống...
...
Chia tay
...
SAO ANH LẠI ĐỂ EM VỀ?
Sao anh lại để em về
Sao anh lại để câu thề gãy đôi
Sao anh lại để phai phôi
Vừa trao sao phải đắng môi giã từ
Được nhau ngày ấy bây chừ
Xin cho em nửa kiếp người được anh!
Tiễn em nắng có còn xanh
Tiễn em người hỡi có đành quên em?
PhốChâuSaoanhlạiđểemvề?31-8-11...
TRẢ LẠI
Trả lại vòng tay anh
Nghe nắng xanh vụn vỡ
Trả một ngày bỡ ngỡ
Dòng trăng chờ xa xôi…
Trả lại mấy nụ môi
chất ngất vòng tay vội
Trả đêm mình bối rối
đổi trao lỡ quên đời
Trả hết những chơi vơi
Em về nghe cỏ dại
Úa mấy bờ mê mải
Tê tái chiều hương phai!
PhốChâuTrảlại,31-8-11
...
ĐƯA EM VỀ LÀM CHI
Đưa em về làm chi Rồi trách mình không nợ Trách chút duyên gặp gỡ Mấy ai ngờ là đau?
Xa rồi chút gần nhau Mỏng manh ngày nắng hạ Nơi mình vừa qua đó Đỏ mong chờ riêng ta! PhoChauDuaemvelamchi,30-8-11 ...
NGÀY ĐI
Chiều phai sợi nắng lưa thưa
Mấy yêu thương để cho vừa lòng nhau
Ngày đi vạt nhớ úa màu
Áo xưa… hương cũ… ngọt ngào còn không?
PhốChâuNgaydi?08-8-11...
Vô tình
...
Bài thơ:" Đợi" của Vũ Quần Phương
Nhạc sĩ Huy Thục đã kể lại những kỷ niệm của ông khi sáng tác các ca khúc...
Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em.
*
Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng...
LANG THANG THU
Xa rồi ngày ấy yêu thương
Em về tím gió… tím sương… tím chiều…
Dòng sông con sóng buồn thiu
Bóng lau phơ phất đìu hiu vạt ngàn
Ừ thôi về với lang thang
Trong cơn mưa lá lỡ làng giọt đau
Tiếng vọng chiều… tiếng gọi nhau…
Thu này nữa… mấy dạt dào vừa qua?
PhốChâuThulangthang,17-8-11...
Em và Anh !
Em - cô giáo dạy Văn
Còn anh - thày dạy Toán
Em và anh khác lạ
Mà chẳng thể thiếu nhau
Như hai cực nam châm
Càng hút nhau mạnh mẽ.
Anh say sưa hình vẽ
Bao thế hệ học trò
Cùng nhau qua đường thẳng.
Em thích giảng, thích bình
Kể cổ tích, ngâm thơ
Đưa cánh diều ước mơ
Vươn tới chân trời xa.
Thế hệ trò đi qua
Mang tình em và anh
Câu hát mãi màu xanh
Ngân vang tình yêu ấy... ( Đỗ Hoa...
EM ĐI
Thế rồi em cũng đi
Tìm riêng trao đời khát
Rượu tình dầu đắng chát
Cũng xin lần ngã nghiêng!
Em đi vạt gió điên
Gào trắng miền thương nhớ
Em đi chiều tím nợ
Trả nắng về hoàng hôn,
Trời hạ đỏ bồn chồn
Đánh rơi ngàn xác phượng
Chơi vơi ngày chạy trốn
Lỡ nửa bờ môi hôn...
PhốChâuEmđi,22-8-11
...
TÌM LẠI
Tiếc gì vạt lá vàng rơi
Mà tay phải nhặt chơi vơi từng chiều?
Nắng vàng mấy sợi đìu hiu
Không bên nhau để cánh diều lẻ loi
Cánh chim côi… bóng ai ngồi...
Mơ xa thu khát trọn đôi một lần
Cho tôi tìm lại bâng khuâng
Cho tôi, anh một chút gần nữa đi!
PhốChâuTìmlại,18-8-11...


Các ý kiến mới nhất