Tôi làm để tôi tồn tại
NẮNG RỚT CHIỀU NAY
Niềm yêu vương những nhọc nhằn
Hương xưa nhạt mất cằm bằng tay côi
Hỡi người này mắt này môi
Phấn son chi nữa ... ai ngồi đợi trông?
Một ngày không... chín ngày không...
Vạn ngày cũng chỉ mênh mông... một ngày!
Một mình say... một mình cay...
Để cho nắng rớt chiều nay... ai còn?
PhốChâuNắngrớtchiềunay,27-6-11...
PHÍA ẤY
Tôi vừa đi về phía ấy
Hoa nắng tràn ươm những yêu thương
Tôi vừa đi về phía ấy
Dấu yêu còn thơm lối tơ vương
Những con đường vừa đi qua giờ chỉ là lối mộng
Môi chẳng còn hồng... day dứt lên mi...
Tay ghì xé tan chiều trăn trở
Tiếc nuối nào... còn ở đâu đây?
PhốChâuPhíaấy,22-6-11
...
NÀO XÓA ĐƯỢC ĐÂU
Ta trốn tình ta trốn niềm đau
Nào xóa được đâu nắng hôm nào
Tay yêu... tay nắm... tay bỡ ngỡ...
Tình cờ ... tình đến... mắt lao đao..
PhốChâuNàoxóađuọcđâu,27-6-11
...
MÀU CHIỀU
Màu chiều thảng sắc lang thang
Gió xô hoang bóng chim ngàn lẻ loi
Thềm sau nắng đã phai rồi
Hoàng hôn đỏ khuất ngọn đồi xa xa
Cội già vương mấy xác hoa
Hương còn tiếc thuở ngọc ngà ngày xưa
Bên hiên phất mấy giọt mưa
Bao nhiêu thu... để cho vừa... nhớ nhung?
PhốChâuMàuchiều,02-6-11...
HÔM ẤY EM VỀ
Hôm ấy em về trong nắng mai
Trời vay mây nhuộm mấy sắc hồng
Chia tay để nhớ người ở lại
Nắng có vô tình sao... nắng phai?
Ngày sân ga cỏ úa đời ngây dại
Thân lữ hành em giấu tay côi
Hai mươi năm nữa mình biết có...
...biết có còn bóng lá cuối sân ga?
PhốChâuHômấyemvề,22-6-11...
PHỐ NÚI MÌNH EM !( Thu Diễm )
GỬI CHÚT XA XÔI
Em về gửi lại chút xa xôi
Bỏ lại màu sim, nắng bên đồi...
Suy tư một thoáng vừa qua đó
Ước đời không bạc đá không vôi!
PhốChâuGửichútxaxôi,24-6-11...
CHẠY TRỐN
Chỉ là chạy trốn những niềm đau
Tình điên ôi... chén thuốc nhiệm màu
Ai hay gió lạ kia là bão
Qua rồi còn để lại xanh xao!
PhoChauChaytron,24-6-11...
GIÓ CÓ VỀ
Đừng có buông tay khi em giã từ anh chứ
Để tiếc nuối khỏi vật vờ vương gót về xa
Chút nắng gió đi qua.........
Sao anh không níu giữ....???
Mây vật vờ mây mấy mênh mông ...
Chiều miền Trung không còn em ở đó
Gió có về để giá cho anh?
PhoChauKhongconmuaxuan23-6-11...
NỖI NHỚ SAU MƯA
"
Cơn mưa qua đi
" "
Nỗi nhớ thì ở lại
" "
Đẫm đầy môi mắt...
" "
Tình say!
" "
PhốChâuNỗinhớsaumưa,22-6-11
"...
NGÂU
Mưa bất chợt giữa thu đau chia biệt
Ta nghẹn cầm mộng rớt giữa tim em
Sông vẫn chảy giữa đôi bờ mải miết
Trời ngâu ta mong mỏi nắng rơi thềm
PVQ_Hue22-6-11...
EM VỀ
Em về lá rớt úa sân ga
Ta tiếc tàn đêm tiếc hương qua
Chia tay môi mắt ngô nghê quá
Chẳng nói sao lòng nghe xót xa…
PhốChâuEmvề,22-6-11
...
CHẠM
Nhật thực hay nguyệt thực
một vòng quay
bao nhiêu năm mới chạm một lần?
Thôi cứ đắm trong đầy hương tình mới
Đừng xa vời để nhận vời xa…
Ta về ta
Một lần tay
Ngất ngư ngày biết chạm vào nhau!
PhốChâuChạm,14-6-11...
CÓ GÌ ĐỂ EM VỀ NƠI ẤY
Có gì để em về nơi ấy?
Mùa này ướt lạnh mấy vạt mưa
Tay ôm kỷ niệm chiều hai đứa
Vừa đó xa rồi hương đón đưa…
Có gì để em về nơi ấy?
Vai gầy bóng nhỏ mới òa đây
Ngây ngô tình chín ven lối đợi
Anh đón nắng đầy theo dáng ai!
PhốChâuCógìđểemvềnơiấy,21-6-11...
SAO ĐỂ EM VỀ?
Sao để em về… xa nắng mai
Cầm tay… chưa thỏa của bao ngày
Em đến lời yêu thương để ngõ
Xanh ngời sắc cỏ trốn chân mây!
Sao để em về anh ở đây?
Đường xa… không ấm… nắng buông gầy
Mùa thương đong nhớ bao nhiêu vậy
Sót màu con gái má hây hây?
Theo tìm quả chín ngủ trên cây
Lạt mất mùi hương quãng đắm say
Anh vin hái trái miền xa ngái
Nào ngờ vừa trái đã sa tay…
Ai tiếc gì ai… tiếc nắng...
CHỢT NHIÊN
Ai biết mình ta có thu đau
Trời ngâu, núi tím với cỏ rầu
Chợt nhiên em đến cười trong gió
Từ ấy lòng ta sáng nhiệm màu.
Thu đã đau rồi thu không chết
Vẫn thấy trong nhau ức triệu màu
Vẫn thấy bên trời thu nắng dệt
Áo màu em đến sắc lung linh.
PVQ_Hue21/6/11...
BẤT CHỢT EM VỀ
Phượng nở sân trường xao xác quá
Tôi ngồi tôi nhớ thuở hoa niên
Bất chợt em về qua xóm lạ,
Ve sầu theo bóng hát tình điên.
PVQ_Hue20-6-11...
NHỚ NẮNG
Trời đem hết nắng về đâu
Chia tay anh giá để sầu hai vai
Xa vòng tay ấm,
em gầy...
Mắt bơ vơ để gió mây tang bồng
PhốChâuNhớnắng,20-6-11...


Các ý kiến mới nhất