Tôi làm để tôi tồn tại
Hạ về
CUỘC CHIA TAY MÀU NẮNG
Cuộc chia tay không trong hoàng hôn
Mà là nỗi bồn chồn của những tia nắng mới
hai nửa cuộc đời đã thuộc về nhau!
Có xanh xao của cách xa
cả hoa và... bão gió...
của nước mắt nhòa trên chuyến tàu em
Tôi vẫy tay như thể chờ thêm
lời hẹn ước... ta... và nhau... lần nữa!
Có không em, mình... hai đứa?
Chiếc lá nào...
vừa... rớt...
CHIỀU SONG THƯA
Nhớ anh biên hiên vắng
em đón nắng hoa vàng
Ngẩn ngơ tay không ấm
vạt gió nào vụt sang?
Mình lỡ chuyến đò ngang
Hoa tàn đau cánh bướm
Thật lòng em chỉ muốn
Anh và... con tim thôi…
Gió buồn nhạt cánh môi
Hương xưa còn chất ngất
Son phấn nào lấp mắt?
Chiều song thưa nắng gầy!
PhốChâuChiềusongthưa,10-6-11
...
To NTM
Anh ở lại có nghe tình nói Chiều hạ ngà suơng khói ngu ngơ......
VÔ ĐỀ
Tận miền Châu đốc An giang
Nhờ violet tớ sang nhà mình!
Mong sao thêm một mối tình
Qua violet chúng mình bên nhau...
...
NẾU CHO TÔI
Nếu cho tôi đuợc đầu thai vào kiếp tới
Xin lạy trời... yêu như thể... vừa yêu!
Nếu con tim đi về cõi cô liêu
Thì thôi không chờ nữa... hoa và... màu nắng...
Không tơ giăng... không theo sóng xô bờ...
không tím bởi hững hờ... bội bạc...
không vọng ngàn... bạt thảo nguyên xa!
PhốChâuNếuchotôi,08-6-11...
TIM HẠ
Giữa hạ sao lòng đẫm giá đông
Nhặt hoa chiều rớt... ngõ xa trông
Hỡi nắng ngàn ơi ta xin hỏi
Làm ấm được không... mớ gió lòng?
PhốChâuTimhạ,07-6-11...
NGÀY MAI MÌNH VẪN SỐNG
Thế giới của riêng ta
của những mộng ước
cả những cơn cuồng nộ
những niềm vui và cõi vô hồn
Ta ước có anh trong cuộc đời ta
Ta sở hữu và ta thống trị
được gì ngoài vết bão giông
Lối hồng nào có lời anh ru ngọt
chắc khỏe của bờ vai cho ta tựa khoảng yên bình?
Người bỏ ta vào trong lặng thinh
cho ta thét với riêng mình giữa hư vô bất tận
không mưa nắng… không lá hoa… chỉ là lối vô chừng…
...
(VÚ SỮA NHÀ EM)
Thách đó chàng ơi thử "để xem"!
Quả căng chẳng... cắn... để... chết thèm
Quân tử nhà ai mà... dại vậy?
Nắn hoài... bỏ dãi... ướt tèm hem!
PHOCHAU...
(VÚ SỮA NHÀ EM
Thách đó chàng ơi thử "để xem"!
Quả căng chẳng... cắn... để... chết thèm
Quân tử nhà ai mà... dại vậy?
...
Để vú... sữa tràn... ướt tèm lem...
PHOCHAU ...
(VÚ SỮA NHÀ EM)
Thách đó chàng ơi thử "để xem"!
Quả căng chẳng... cắn... đề... chết thèm
Quân tử nhà ai mà... dại vậy?
Nắn hoài... chảy dãi... ướt tèm hem!
PHOCHAU...
BUỐT
Em xích trái tim mình bằng cái dây tĩnh lặng của sân đêm
Mà nghe mềm tiếng thở
Năm tháng vật vờ chôn lấp giấc mộng xanh
Để một lần được ấm phía ngực anh
Phải đánh đổi ngàn muôn khao khát
Chỉ tìm thấy anh trong chất ngất
của cơn mơ hoa giấc riêng mình
Như ngọn lửa bập bùng từng nhịp sống
Nóng bỏng dại khờ nhung nhớ hóa tàn tro
Vọng mãi ở mênh mông
Nào có phải giọt nắng cuối cùng đã làm hoàng hôn bềnh...


Các ý kiến mới nhất