Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:08 31/05/2011
Số lượt xem: 396
BUỐT
Em xích trái tim mình bằng cái dây tĩnh lặng của sân đêm
Mà nghe mềm tiếng thở
Năm tháng vật vờ chôn lấp giấc mộng xanh
Để một lần được ấm phía ngực anh
Phải đánh đổi ngàn muôn khao khát
Chỉ tìm thấy anh trong chất ngất
của cơn mơ hoa giấc riêng mình
Như ngọn lửa bập bùng từng nhịp sống
Nóng bỏng dại khờ nhung nhớ hóa tàn tro
Vọng mãi ở mênh mông
Nào có phải giọt nắng cuối cùng đã làm hoàng hôn bềnh bồng tím
Hay vì lối em tìm không có bóng ai kia?
Lặng im anh chẳng nói cùng em
Bỏ cho đêm tra tấn
Roi nhớ tần ngần mà ngọn buốt vào tim
PhốChâuBuốt,30-5-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:08 31/05/2011
Số lượt xem: 396
Số lượt thích:
0 người
- GIỚI HẠN NÀO CHO TA? (29/05/11)
- KHÚC HẠ (27/05/11)
- DỐC TÌNH CHIỀU (27/05/11)
- KHI TA CÒN MỘT MÌNH (24/05/11)
- TRÁI TIM TÊ TÁI (23/05/11)
"Buốt vào tim.." nên anh kiếm tìm
" O mãi mênh mông.." không "lặng im .."
Bao nhiêu nỗi nhớ..."anh chẳng nói.."
Dù xa xôi.....vẫn giữ NIỀM TIN !!
Trời ơi em của tôi ơi
Con tim vẫn BUỐT cả đời đơn côi!
0 khách và 1 thành viên