Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:36 27/05/2011
Số lượt xem: 576
DỐC TÌNH CHIỀU
Niềm yêu ai đổ về đâu
Để thương để nhớ để sầu song thưa
Thềm rêu lạnh những gió mưa
Chông chênh gót lỡ ai đưa bây giờ?
Đàn ai khéo lẩy tiếng tơNgười ta tay ấm mình mơ một mình
Chiều hờ hững một dốc tình
Tay bơ vơ với lặng thinh riêng lòng…
PhốChâuDốctìnhchiều,21…24-5-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:36 27/05/2011
Số lượt xem: 576
Số lượt thích:
0 người
- KHI TA CÒN MỘT MÌNH (24/05/11)
- TRÁI TIM TÊ TÁI (23/05/11)
- NÓI CÙNG ANH (23/05/11)
- ĐIỀU EM KHÔNG HIỂU (23/05/11)
- LỐI CHƯA QUA (21/05/11)
Nỗi buồn em nén vào trong
Để cho ai nhớ, ai mong..mỗi chiều
Mây bay..gió thổi "Niềm yêu"
"Thềm rêu lạnh.." muốn bao điều trong mơ
Đàn anh réo rắt .."tiếng tơ"
Gọi bàn "tay ấm.." bao giờ trong tay
"Mình mơ.." rượu tình uống say
"Dốc tình .." em tặng ai hay..."một mình"
Vì anh... khi đó...SI TÌNH...
nhớ...EM !!!
Chiều sao mưa dãi gió dầu
Người đi không lại nát nhàu niềm mơ
Song thưa mặc ánh trăng ,,, chờ
Dốc tình ... chờ , vẫn ... bơ vơ một mình !
Ai kia say khướt rượu tình ?
Sao anh lại phải dấu tình vào trong !
Miền yêu xa thẳm miền thương
Hững hờ thêm lạnh dặm trường bơ vơ...
Quay lưng để tím một bờ
Bên người ấy... biết bao giờ... về em?
Gió thường gửi nhớ...về đêm
Sóng lô xô ...đẩy bóng em tới bờ
Mỗi khi buồn...lần tới thơ
"Bên người ấy.." để mà mơ mộng nhiều