Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:09 21/05/2011
Số lượt xem: 393
LỐI CHƯA QUA
Vòng tay nhé cho ngọt thơm chiều tím
Ấm áp theo về hương nhớ lên mi!
Siết tay… yêu… một lần đi
Cho em biết thế nào là chất ngất
Đè nén nỗi niềm ngấn lệ mềm môi
Chỉ một lần dìu thôi
Để nghe bão trong lòng ngừng thổi
Lòng thỏa bao giờ mà tiếc lối chưa qua?
PhốChâuLốichưaqua,18-5-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:09 21/05/2011
Số lượt xem: 393
Số lượt thích:
0 người
- CHẲNG CÓ GÌ CHO ANH ĐÂU (21/05/11)
- KHÚC HẠ (19/05/11)
- ĐÀNH THẾ TÌNH ƠI (15/05/11)
- MƠ ANH (14/05/11)
- NHỮNG VẾT THƯƠNG ĐIÊN (12/05/11)
nỗi niềm
1 thành viên
Vòng tay nhé cho ngọt thơm chiều tím
Ấm áp theo về hương nhớ lên mi!
Thăm VT, ngày cuối tuần vui nhé.
1 khách và 3 thành viên
Cảm ơn bạn đã ghé!
Mạn phép góp ý tí:
Về lỗi chính tả thì xem lại từ "SỬ SỰ".
Về dùng từ thì có thừa từ không, với "đi nói loan tin"
Về cốt truyện thì hấp dẫn đó, và ý kiến của tui là "Nếu tui là... của anh ấy tui sẽ dán lên bức ảnh ấy... HÌNH CỦA TUI. Hi hi...