Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:20 19/05/2011
Số lượt xem: 435
KHÚC HẠ
Tháng năm
còn đó nỗi âm thầm của nhớ,
Mây bơ vơ theo gió ngang về
Tay mân mê trái tim của cỏ
Bây giờ xanh hay úa cỏ ơi?
Tháng năm
cái giọt gió dưới tàn cây trêu tức
Ngu ngơ nào tỉnh thức
Lối hoang nào chân giục bước đam mê?
Hương cúc dại... dại chút nồng ven đá
Cánh chim trời bạt phía xa xăm...
Tháng năm
ve ran xui phượng in da trời thẳm
Hay...
người chưa thăm hoa đỏ cả mong chờ?
PhốChâuKhúchạ,16-5-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:20 19/05/2011
Số lượt xem: 435
Số lượt thích:
0 người
- ĐÀNH THẾ TÌNH ƠI (15/05/11)
- MƠ ANH (14/05/11)
- NHỮNG VẾT THƯƠNG ĐIÊN (12/05/11)
- Nhớ ! (07/05/11)
- EM VÀ ANH NHƯ THẾ (07/05/11)
Tháng năm qua găm đầy nỗi nhớ
Cháy hết mình phượng lỡ ngày trôi !
Tháng năm
Mưa tỏ tình khơi nắng
Cỏ may xưa cũng lạc chốn về?
gió vẫn khẽ khép mình sao dám
Xui ve cho phượng thắm góc trời
Tháng năm
Nước giếng khơi vẫn thẹn thùng bên đá
ảo giác rêu phong phủ lối ai về
Biết được phượng buồn đâu có dễ
ta về
Hay...
thổn thức Phượng ơi? ...
Tháng năm
còn đó nỗi âm thầm của nhớ,
Mây bơ vơ theo gió ngang về
Tay mân mê trái tim của cỏ
Bây giờ xanh hay úa cỏ ơi?
...
Tháng năm
Người không thăm …
Phượng đỏ cành thương nhớ !
Nghe mong chờ rực cháy, cháy niềm mơ .
Mây thờ ơ, chân trời đâu nhuộm thắm
Cho lòng chờ rát bỏng …
Ve khát cháy lòng hát mãi khúc hoang ca !!!