Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:54 12/05/2011
Số lượt xem: 1313
NHỮNG VẾT THƯƠNG ĐIÊN
Em tìm anh
Anh chấp nhận em không?
Hay đồng vọng tiếc thương vì sắc nhớ
Cánh diều lạc mùa chiều cô đơn căng gió
Chở lạc loài không bứt được nỗi đau
Bờ anh bình yên sao?
Bờ em lặng sóng?
Cơn bão lòng bùng những cuồng phong
Kẻ ngông tình đã giết chết đời em
Tà hoen đỏ ráng ngàn như thẫm máu
Khái niệm gia đình – những nhát dao khốc liệt
Càng chống đỡ càng đầy – những vết thương điên!
Riêng chút nữa đi, gần hơn chút nữa đi
Để em có thể nắm được tay anh mà gửi một lời cám ơn thật chân thành vì anh đã chọn!
Ta và nhau trong sắc lá thay chiều
PhốChâuNhữngvếtthươngđiên,09-5-11Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:54 12/05/2011
Số lượt xem: 1313
Số lượt thích:
0 người
- Nhớ ! (07/05/11)
- EM VÀ ANH NHƯ THẾ (07/05/11)
- ĐÊM RIÊNG (07/05/11)
- CHIỀU RIÊNG (01/05/11)
- MỘT CHÚT (30/04/11)
Em tìm anh Anh chấp nhận em không?
Hay đồng vọng tiếc thương vì sắc nhớ?
Cánh diều lạc mùa chiều cô đơn căng gió
Chở lạc loài không bứt được nỗi đau.
Bờ anh bình yên sao?
Bờ em lặng sóng?
Cơn bão lòng bùng những cuồng phong
Kẻ ngông tình đã giết chết đời em
Tà hoen đỏ ráng ngàn như thẫm máu
Khái niệm gia đình những nhát dao khốc liệt
Càng chống đỡ càng đầy những vết thương điên!
Riêng chút nữa đi, gần hơn chút nữa đi!
Để em có thể nắm được tay anh mà gửi một lời cảm ơn thật chân thành vì anh đã chọn
ta và nhau trong sắc lá thay chiều!
PhốChâuNhữngvếtthươngđiên,09-5-11
Cuối tuần vui nhé VT.
0 khách và 2 thành viênVết thương điên làm lòng em rớm máu
Sắc lá đổi chiều dẫu gắn lưỡi say môi !
Mặt trời tắt phía sau rừng đẫm máu
Máu tình đời hay máu ứa từ tim em !!!!!
Em quằn quại trong vết thương lòng điên đại
Để lòng ta đây cũng điên đảo quay cuồng ...!
Tình đời đảo điên làm trào tuôn lệ ứa ...
Cơn bão lòng nghiệt ngã quá phải không em ?
Cố nhé VT ! 2D nhớ nhiều !
" Đời đảo điên..."nhưng tình ta lương thiện
" Cơn bão lòng ngiệt ngã..." vẫn còn nguyên
" em... nắm ...tay anh..." tạo nên nỗi nhớ
" Vì anh đã chọn..." nơi em không bình yên
Nỗi nhớ nào sóng biển cũng cuốn trôi ...