Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:15 07/05/2011
Số lượt xem: 457
EM VÀ ANH NHƯ THẾ
Em và anh như thế
Lỡ nhau rồi trăm năm
Em và anh như thế
Gió mưa và… xa xăm…
Nắm chỉ chút hương yêu
Mà một trời chất ngất
Thấm một lần lỗi hẹn
Mà đường chờ hóa rêu!
Nếu nẻo đời màu hồng
Ta đâu thể biết nhau
Trong niềm đau trắc trở
Gió đầy với bơ vơ,
Em muốn nói yêu anh
Lại sợ mình hóa thạch
Thôi hãy để mộng lành
Hồng trong những con mơ!
PhốChâuEmvàanhnhưthế,05-5-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:15 07/05/2011
Số lượt xem: 457
Số lượt thích:
0 người
- ĐÊM RIÊNG (07/05/11)
- CHIỀU RIÊNG (01/05/11)
- MỘT CHÚT (30/04/11)
- NỬA BÀI THƠ... (27/04/11)
- ĐƯỜNG CHỜ (23/04/11)
Cảm ơn cô HL đã ghé thăm
2 thành viên
http://caominhmancd.violet.vn/document/show/entry_id/5570713
Mời xem
Chóc cô VTHY có những ngày nghỉ vui và hạnh phúc !
Em muốn nói yêu anh
Lại sợ mình hóa thạch
Thôi hãy để mộng lành
Hồng trong những con mơ!
Em muốn nói yêu anh
Lại lần nữa ....không thành
Sợ giấc mơ mong manh
Mình em sao chịu nổi
Hóa ra khi yêu ..... vội
Thạch làm đá.... lạnh ...rồi