Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:54 27/04/2011
Số lượt xem: 313
NỬA BÀI THƠ...
Nửa bài thơ dang dở
Em làm bằng hương yêu
Có nắng vàng rực rỡ
Không những chiều quạnh hiu…
Nửa bài thơ chắt chiu
Tơ giăng hồng muôn lối
Chiều từng chiều qua vội
Hương hoa cũng thẫn thờ…
Nửa bài thơ dang dở
Ngọc ngà lời ai trao
Phập phồng trong tiếng thở
Ngực mình tìm hương nhau…
Nửa bài thơ vì đâu
Không có dòng kết thúc
Để mây và gió ấm
Nhẹ dìu thuở ban đầu?
Hoa nhớ chẳng phai màu
Thiên đường chung lối mộng
Mùa đông về xa lắc
Xuân tràn mãi không thôi…
Nửa bài thơ trao môi
Theo mùa yêu chất ngất
Vứt hết đời lận đận
Về trong lòng yêu thương…
Nửa bài thơ vấn vương
Trắc trở nào cản lối
Anh ơi lời thơ cuối
Dành anh… ?
PhốChâuNửabàithơ,26-4-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:54 27/04/2011
Số lượt xem: 313
Số lượt thích:
0 người
- ĐƯỜNG CHỜ (23/04/11)
- DỆT TÌNH (21/04/11)
- CHỈ CÒN MÙA ĐÔNG (21/04/11)
- Về trong nỗi nhớ (15/04/11)
- DỆT CẦU VỒNG (15/04/11)
Woa, "Nửa bài thơ" ...nhưng rất hay.
Nửa bài thơ vấn vương
Trắc trở nào cản lối
Anh ơi lời thơ cuối
Dành anh… ?
" Nửa bài thơ..." còn đó
" Em làm..." vì tự do
"Nắng vàng..." soi lối nhỏ
Cái nhớ...tạo hồn thơ
Nhớ " Phập phồng..tiếng thở"
Nhớ mỗi lần " trao môi"
Nhớ...một ...lời thơ cuối"
Em chỉ "Dành anh..." thôi