Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Trần Văn Thọ @ 17:24 15/04/2011
Số lượt xem: 1192
Về trong nỗi nhớ
Về trong nỗi nhớ người xưa
Bồi hồi trong hơi thở gấp
Hương xưa nụ cười ánh mắt
Mây trôi bèo dạt về đâu?
*
Về trong nỗi nhớ tình nhân
Bồi hồi con tim thổn thức
Áo cơm một đời tất bật
Mong manh sương khói nhân tình.
*
Chỉ mong được làm tình nhân
Của nhau ...thế mà cũng khó
Đời mình lở bao bến đỗ
Ân tình trong cuộc trăm năm...
TVT
Trần Văn Thọ @ 17:24 15/04/2011
Số lượt xem: 1192
Số lượt thích:
0 người
- Mừng Xuân Tân Mão… (10/02/11)
- Lục bát mùa xuân (01/01/11)
- Sông La (27/12/10)
- Say đông... (26/12/10)
- LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG! (17/12/10)
Bồi hồi con tim thổn thức
Áo cơm một đời tất bật
Mong manh sương khói nhân tình.
Cho dù áo rách rã rời
Sao em không ngóng sao trời xốn xang...