Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Trần Văn Thọ @ 13:57 01/01/2011
Số lượt xem: 670
Lục bát mùa xuân
Trời buông mấy sợi tơ mưa
Trên nhành mai ấy cũng vừa trổ bông
Em buông mái tóc bềnh bồng
Gọi mùa xuân giữa mênh mông giao mùa.
*
Em ơi, còn nhớ xuân xưa
Hẹn trong tiếng pháo giao thừa tìm nhau
Lộc non em hái vườn sau
Trao anh, trao mối duyên đầu tuổi xuân.
*
Tìm về lục bát mùa xuân
Ngẩn ngơ theo tiếng thơ ngân giữa đời
Em còn neo bến thơ tôi
Còn yêu, còn cả đất trời . . . và xuân.
TRẦN VĂN THỌ
Bài đăng trên báo ANĐN số Tân niên tháng 1/1994.
Trần Văn Thọ @ 13:57 01/01/2011
Số lượt xem: 670
Số lượt thích:
0 người
- Sông La (27/12/10)
- Say đông... (26/12/10)
- LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG! (17/12/10)
- TUỔI HỒNG! (14/12/10)
- KHOẢNG TRỐNG. (11/12/10)

Thuyền buông neo bến xanh ngời
Em về tôi... đổ nụ cười... vào xuân!
"Thuyền buông neo...." rất dễ trôi
Để bám thật chắc 'thả...' rồi....hãy..." buông.."
Em về....."xuân ..." dạo nhạc chuông
Nụ cười "trao mối duyên ..." thương ai rồi
Thuyền ghé bến...THẨN THỜ THÔI !?
Về lại đây lòng biển xưa đã cạn,
Trơ khô cằn sỏi đá vắng sương mai.
Ai bảo thế, mưa giông không thoả khát ?
Ta chỉ cần chút mặn chát trên môi !