Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Nghiem Duc Huu @ 22:02 11/12/2010
Số lượt xem: 558
 
KHOẢNG TRỐNG.
Bao đêm rồi anh thao thức vì em!
Thấm hơi lạnh của đêm dài sương trắng
Sao anh thấy, mãi trong lòng trống vắng?
Bởi tâm hồn dấu lặng xoá chưa tan
Anh văn biết tình yêu là gian nan
Giá hạnh phúc phải trả bằng thử thách
Em giữ mãi giữa hai ta khoảng cách
Khiến mình gần sao vẫn thấy xa nhau?
Biết tình yêu là phải qua khổ đau
Là cay đắng đến ngọt ngào sâu lắng!
Nhưng tình yêu đâu phải là khoảng trống
Ta tạo ra để lấp mãi không đầy!
(25. 8. 98)
Nghiem Duc Huu @ 22:02 11/12/2010
Số lượt xem: 558
Số lượt thích:
0 người
Bài cũ đâu cả rồi? làm mới lại thư mục à VThy? Thêm một khoảng trống nữa nhé!
Còn nguyên đó mà. Đâu có làm mới đâu! http://huynhthivanthy.violet.vn/entry/show/entry_id/4341474
Một số nbài Thy gửi mình thêm hình nhé!
Có thêm một số bài thơ mới rồi đấy! Thy ghé đọc và cảm nhận nhé!
- Vô đề (03/12/10)
- Khoảng trống (01/12/10)
- Gửi em mùa thu! (13/11/10)
- Trao em ! (08/11/10)
- Vô vàn (05/11/10)
Các ý kiến mới nhất