Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Trần Văn Thọ @ 13:52 01/12/2010
Số lượt xem: 390
 
Khoảng trống
Đêm ...ngập ngừng ...anh lại đến tìm em
Đôi mắt ấy như ngàn lời nhắn gọi
Nụ cười em như muôn ngàn bối rối
Giữa mênh mông sâu thẳm lòng anh.
*
Em có nghe sương trên lá trở mình
Rồi lặng lẽ tan vào đêm lạnh buốt
Em có thấy trong đêm...lập lòe ánh thuốc
Cháy giữa lòng anh đốm lửa tình yêu?
*
Anh ngập ngừng nghe tiếng lá thông reo
Cứ ngỡ như em trao lời nhắn nhủ:
Giữa đôi ta muôn trùng cách trở
Ta ở đôi bờ khoảng trống bao la.
01/12/2010
Trần Văn Thọ
Trần Văn Thọ @ 13:52 01/12/2010
Số lượt xem: 390
Số lượt thích:
0 người
Thân tặng cô Vân Thy. Mấy lâu nay quên làm thơ nên không biết bài này thế nào. Cũng bất chợt có chút cảm xúc nên mới cầm bút ....
Có dấu ấn thầy Thọ ạ. Nhưng nếu bỏ đi từ "Ta" ở cuối thì theo tôi bài sẽ sắc hơn! Thầy có thể nói thêm về hoàn cảnh ra đời của bài này không? hi...
Cảm ơn góp ý của cô Thy.
- Gửi em mùa thu! (13/11/10)
- Trao em ! (08/11/10)
- Vô vàn (05/11/10)
- Con đò ! (04/11/10)
- Cõi Vắng (24/10/10)

Các ý kiến mới nhất