Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 16:42 08/11/2010
Số lượt xem: 453
Trao em !
Yêu em yêu đến say mềm
Hòa trang giáo án, đêm đêm chấm bài
Trao em chìa khóa tương lai
Mở ra cánh cửa mỗi bài học hay
Ham mê bài giảng sáng nay
Thúy Kiều, Kim Trọng tình bay theo đời
Thủy chung thề hẹn một lời
Sắt son, hiếu thảo, mệnh trời có theo ?
Thương ai một kiếp eo sèo
" Đò đông bà Tú ", còn nghèo hay không ?
Tình bạn Nguyễn Khuyến vẫn trông
Ngàn năm tri kỉ dù không cau trầu
Đời ta nhà giáo không giàu
Mà tim tỏa sáng bắc cầu em sang
Bao điều kì diệu, xốn xang
Thắp lên thế hệ tuổi vàng các em !
( Hà Nam 2/11/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 16:42 08/11/2010
Số lượt xem: 453
Số lượt thích:
0 người
- Vô vàn (05/11/10)
- Con đò ! (04/11/10)
- Cõi Vắng (24/10/10)
- Đêm vô hồn.... (01/10/10)
- TRÁI TIM TÌNH YÊU (24/09/10)
Đời ta nhà giáo không giàu
Mà tim tỏa sáng bắc cầu em sang
Buổi chiều vui vẻ nhé.
3 khách và 3 thành viên