Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Hang Nga @ 18:51 24/09/2010
Số lượt xem: 602
TRÁI TIM TÌNH YÊU
![]()
Anh tặng em một trái tim tình yêu
Đang rạo rực vì những điều không thể nói
Trái tim tình yêu muôn đời luôn nóng hổi
Luôn thắm hồng và khao khát vô biên
Em xa anh cách trở tận hai miền
Khoảng không ấy giờ trở thành vô nghĩa
Chỉ tình yêu không lời là đáng kể
Ngọn gió nào đang bay tới bên em?
Hang Nga @ 18:51 24/09/2010
Số lượt xem: 602
Số lượt thích:
0 người
- Về Hà Nam anh ơi ! (19/09/10)
- Trông ngóng.... (14/09/10)
- Chiều đơn côi... (28/08/10)
- Mưa Phố Châu ...( Tặng người Châu Phố - VT ! ) (25/08/10)
- Kí ức (25/08/10)
Anh tặng em một trái tim tình yêu
Đang rạo rực vì những điều không thể nói
Ta lặng thầm đi qua nông nổi
Đá sỏi còn chờ... huống chi nhau!