Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 21:05 01/10/2010
Số lượt xem: 597
Đêm vô hồn....

Anh gợi lại trong em bao kí ức
Dồn lên đây ngàn ước mơ xưa
Mỗi chiều mưa em thẫn thờ bên cửa
Giọt rụng, giọt rơi ai đợi ai chờ ?
Trôi chảy mãi theo dòng đời phiêu dạt
Hương vị nhạt dần tan chốn hư không...
Anh hôm nay dù gần trong gang tấc
Mà chẳng thể...
chỉ một lần thôi cũng đủ
Níu kéo thời gian, đập tan khoảng trống
Cứ vô hình, ướp đời trong vắng lặng
Đếm mưa rơi thấy sóng cuộn gió gào
Trái yêu đương cồn cào trăm bờ nhớ
Ướt môi mềm thương một mảng hồn hoang
Ngàn nhung nhớ, xốn xang trời mơ mộng
Đêm vô hồn - ai mắt đọng sương trong...???
( Hà Nam 1/10/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 21:05 01/10/2010
Số lượt xem: 597
Số lượt thích:
0 người
- TRÁI TIM TÌNH YÊU (24/09/10)
- Về Hà Nam anh ơi ! (19/09/10)
- Trông ngóng.... (14/09/10)
- Chiều đơn côi... (28/08/10)
- Mưa Phố Châu ...( Tặng người Châu Phố - VT ! ) (25/08/10)
Đêm vô hồn....
Thăm chị !
CHÚC CHỊ THỨ 7 VUI VẺ !
ĐH cũng VÔ HỒN thì các chị hồn .... bay tứ tung chắc !!!
Em vẫn biết trong anh còn bao khoảng trống
Có khoảng trống nào dành tặng em không ?
Ngàn nhung nhớ, xốn xang trời mơ mộng
Đêm vô hồn - ai mắt đọng sương trong...???
"Đêm vô hồn..." cũng là lời tự kể
"Dồn lên.." ai.."ngàn ước mơ xưa.."
Còn gang tấc, muốn gần thêm chút nữa !
"Chỉ một lần thôi..." ao ước đợi chờ
"Chỉ một lần thôi..." dệt chọn ý thơ
"Chỉ một lần thôi..." ai cũng mong chờ
"Chỉ một lần thôi..." mà sao tạc vào...THƠ
"Chỉ một lần thôi..." anh nhớ mãi tới giờ
"Chi một lần thôi..." em giữ mãi....trong mơ !