Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đinh Hữu Trường @ 17:18 05/11/2010
Số lượt xem: 567
Vô vàn
Có phải em, mùa thu
Ru ta trong sắc vàng xanh đỏ?
Cho ta một lần dỗi hờn như trẻ nhỏ
Khi gió vô tình đưa mây khuất trăng thu.
Muốn nói cùng em lời yêu khi đêm ngủ ...
Mơ hôn dịu dàng biết có đủ không em?
Trời cao thêm trong tình thu quyến rũ
Sắc xanh vàng lả tả phủ ngoài sân!
Có phải em, mùa thu?
Ta bâng khuâng
Tìm kỷ niệm trên dòng sông quên lãng...
Kiếp mây ngàn, ta một đời lãng đãng...
Em - mùa thu!
Ta yêu đến vô vàn!
Tháng 16/09/2004
Ngọc Thiên Hoa
Đinh Hữu Trường @ 17:18 05/11/2010
Số lượt xem: 567
Số lượt thích:
0 người
- Con đò ! (04/11/10)
- Cõi Vắng (24/10/10)
- Đêm vô hồn.... (01/10/10)
- TRÁI TIM TÌNH YÊU (24/09/10)
- Về Hà Nam anh ơi ! (19/09/10)

"Em đã quen,
quen dần cùng thiếu vắng
Ngày mỗi ngày hết ngắm nắng rồi mưa..."
Chia sẽ với em, mong rằng đến thời điểm nào để không còn:
"...nhật ký yêu
không dấu chấm sau cùng!"
Muốn nói cùng em lời yêu khi đêm ngủ ...
Mơ hôn dịu dàng biết có đủ không em?