Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Nguyễn Thi Phương Lan @ 04:58 03/12/2010
Số lượt xem: 495
Vô đề
Nàng ca, tiếng ngọt dịu lòng
Như ngây ngất cái hôn nồng trên môi;
Nàng nhìn ánh mắt rạng ngời
Như thu tất cả bầu trời long lanh
Nàng đi dáng nét thân hình,
Cất lời trò chuyện- ân tình nông sâu
Thiết tha, tươi tắn, nhường bao,
Đơn sơ giản dị mà sao diệu kỳ. (St)
(Lecmontop)
Nguyễn Thi Phương Lan @ 04:58 03/12/2010
Số lượt xem: 495
Số lượt thích:
0 người
- Khoảng trống (01/12/10)
- Gửi em mùa thu! (13/11/10)
- Trao em ! (08/11/10)
- Vô vàn (05/11/10)
- Con đò ! (04/11/10)
Thiết tha, tươi tắn, nhường bao,
Đơn sơ giản dị mà sao diệu kỳ.