Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 21:49 26/12/2010
Số lượt xem: 473
Say đông...

Trời ngừng thở
đất ngừng quay....
Cho ta say...
mãi bên em...
mùa đông này...
dày yêu thương...
thêm ấm áp
bao câu hát
mãi ngân nga...
dệt bài ca
thắp tình đôi ta...
Đông về cây lá ngẩn ngơ
Tình ta say bởi câu thơ hương nồng
Ai ơi rét mướt mặc lòng
Men say mong mãi mùa đông tràn về...
( Hà Nam - Say đông - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 21:49 26/12/2010
Số lượt xem: 473
Số lượt thích:
0 người
- LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG! (17/12/10)
- TUỔI HỒNG! (14/12/10)
- KHOẢNG TRỐNG. (11/12/10)
- Vô đề (03/12/10)
- Khoảng trống (01/12/10)
Say đông...
Ngày mới chị vui nhiều nhé !
Tim thôi nhé, đừng mãi đông chi thế
Khát khao về cho lá mới, tràn xuân!
Say đông...nên sẽ ấm lòng
Tạo nên sức nóng...khi bồng...giá đông
Nóng hè...làm lạnh trong lòng
Khát khao...khi lạnh...má hồng...nhớ ...nhau