Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Nghiem Duc Huu @ 17:25 14/12/2010
Số lượt xem: 353
 
TUỔI HỒNG!

Tuổi hồng lưu luyến, lúc hè sang
Lưu luyến chia tay dưới nắng vàng.
Sân trường rực tươi màu phượng đỏ
Cánh nhỏ tặng nhau, ép vội vàng
Lưu bút ngày thơ, tuổi sang trang
Ngơ ngẩn vào ra thấy ngỡ ngàng.
Hôm nay đông vui bao bè bạn,
Mai phải chia tay bởi hè sang.
Tạm biệt nhau rồi, nhớ mêng mang!
Còn đâu những buổi dưới bóng bàng?
Tặng trang sách hồng, ô mai đỏ,
Để giờ nghĩ lại thấy còn mang.
Tạm biệt nhau rồi, hẹn hè qua
Cùng nhau gặp lại để chia quà
Lại trang sách hồng, ô mai đỏ
Sẽ gặp lại nhau, nhớ đừng xa!
(Hè 1995)
Nghiem Duc Huu @ 17:25 14/12/2010
Số lượt xem: 353
Số lượt thích:
0 người
Gửi Thy bài thơ "Xì ten" mình làm cách đây 15 năm!
"mênh mang" chứ!
- KHOẢNG TRỐNG. (11/12/10)
- Vô đề (03/12/10)
- Khoảng trống (01/12/10)
- Gửi em mùa thu! (13/11/10)
- Trao em ! (08/11/10)
Các ý kiến mới nhất