Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:47 23/04/2011
Số lượt xem: 453
ĐƯỜNG CHỜ
Chửa cầm tay sao đã hẹn ngày về
Chiếc lá xanh ngày xưa xanh lời hẹn
Bây giờ vàng hương nắng chiều rơi?
Bao lời cho mỗi ngày vơi
Đời trêu cợt hay người trêu cợt
Ngày lặng im ngày thêm mấy giận hờn?
Ngày lạnh hơn vì mấy hững hờ?
Đừng hẹn để đường chờ tím sắc mùa si!
PhốChâuĐườngchờ,15-4-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:47 23/04/2011
Số lượt xem: 453
Số lượt thích:
0 người
- DỆT TÌNH (21/04/11)
- CHỈ CÒN MÙA ĐÔNG (21/04/11)
- Về trong nỗi nhớ (15/04/11)
- DỆT CẦU VỒNG (15/04/11)
- DÃ QUỲ HƯƠNG QUA (14/04/11)
Một nửa chơi vơi lời hờ hững
Ngón lạnh mưa hồng tím ngày đi
Chao ôi cuối độ thu gầy lắm
một nửa đường chờ ai dam mơ?
Cảm ơn NTM vừa là PHHS vừa là Giáo viên Toán @, hi
Cam on NT, T sang ngay day!
Em đừng buồn nhắc đến" phụ huynh"
Mà có chắc gì đâu sao thiệt lòng như zây?
(Ta chỉ cần trong nhau một nửa
một nửa bên này và nửa ở trong thơ! )