- Huỳnh Thị Vân Thy
- Nguyễn Thiên Nhiên
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:29 21/04/2011
Số lượt xem: 207
 
DỆT TÌNH
Tôi dệt tình tôi với lá vàng
Để hồn dìu nắng bước lang thang
Rủ mây theo gió vờn non nước
Lãng đãng chút lòng giữa chiều hoang…
Đắm say giây ấy muôn thu… nhớ!
Để tím miền thương tím nỗi chờ
Hỏi mắt vì đâu mà nặng nợ
Mải miết đợi nồng đẫm sắc tơ!
PhốChâuDệttình,01-12-10…25-02-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:29 21/04/2011
Số lượt xem: 207
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 2 thành viên
- CHỈ CÒN MÙA ĐÔNG (21/04/11)
- Về trong nỗi nhớ (15/04/11)
- DỆT CẦU VỒNG (15/04/11)
- DÃ QUỲ HƯƠNG QUA (14/04/11)
- BẤT CHỢT MƯA CHIỀU (14/04/11)
Các ý kiến mới nhất