Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:41 14/04/2011
Số lượt xem: 423
BẤT CHỢT MƯA CHIỀU
Cơn mưa chiều bất chợt
Đã bắt mình nhớ nhung
Cơn mưa chiều bất chợt
Bảy màu một đường cung…
Lung linh ngàn óng ánh
Vỡ òa bao ảo ảnh
Chút giọt chiều lành lạnh
Chòng chành nhịp lòng em!
Sao đem một thoáng mưa
Cho vừa một thoáng nắng
Để nụ cười héo hắt
giăng niềm yêu riêng mình…
Chiều lại chiều lênh đênh
Mây bắc mấy nhịp tình
Cớ gì em bịn rịn
Vương mành mưa chiều nay?
PhốChâuBấtchợtmưa,05-12-10…14-4-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:41 14/04/2011
Số lượt xem: 423
Số lượt thích:
0 người
- THƠ CHIỀU (13/04/11)
- MẮT XƯA (11/04/11)
- NẮNG NHẠT (09/04/11)
- GÓC PHỐ BẰNG LĂNG (08/04/11)
- SƯỞI ẤM (08/04/11)
Cảm ơn thầy Mến
http://truonghoa70.violet.vn/entry/show/entry_id/5423311/cm_id/1620017#1620017