- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:44 08/04/2011
Số lượt xem: 198
 
GÓC PHỐ BẰNG LĂNG
Góc phố đó có em
Chiều mong anh thầm gọi
Sao mình không chung lối
Sao mình hoài đơn côi?
Chiều bằng lăng phai phôi
Hoa thôi không cài tóc
Rưng rưng từng cánh mỏng
Rơi buồn buồn hương vai …
Sóng mắt nào còn đây
Bằng lăng tím ươm đầy
Trách dòng đời đưa đẩy
Mong gì mà nợ nhau?
Mấy mùa hoa xanh xao?
Mấy mùa chờ tím phố?
Nỗi nhớ nào vời vợi?
Chiều rơi hay hoa rơi?
BằnglăngChâuphố,29-3-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:44 08/04/2011
Số lượt xem: 198
Số lượt thích:
0 người
2 khách và 1 thành viên
- SƯỞI ẤM (08/04/11)
- ĐÁNH RỚT NỤ HÔN (05/04/11)
- ANH HỨA VỀ (26/03/11)
- XỨ NÚI THÁNG TƯ (21/03/11)
- GỌI AI (18/03/11)
Các ý kiến mới nhất