Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:50 11/04/2011
Số lượt xem: 256
MẮT XƯA
Chửa kịp nhận lời... lời đã xa xôi
Mang bỡn cợt người thổi vào trong gió
bỏ sắc lá vàng trong vò võ
Mơ tìm chi trong mắt xưa tàn?
Ai cúi nhặt chiều ai nhặt những tàn phai
Ai khép cửa chối từ man trá
Ngày dần qua... và... gió cứ theo về...
...
Có phải thứ tha vì bởi... đắm mê?
PhốChâuMắtxưa,11-4-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:50 11/04/2011
Số lượt xem: 256
Số lượt thích:
0 người
- NẮNG NHẠT (09/04/11)
- GÓC PHỐ BẰNG LĂNG (08/04/11)
- SƯỞI ẤM (08/04/11)
- ĐÁNH RỚT NỤ HÔN (05/04/11)
- ANH HỨA VỀ (26/03/11)
Có phải đắm mê mà cứ phải thứ tha
Thôi xa quá tầm tay nào ai với
matws las xa voiws giowf chir uas boiwr chieeuf ddi
Chửa kịp nhận lời... lời đã xa xôi
Mang bỡn cợt người thổi vào trong gió
để sắc lá vàng trong vò võ
Buông tìm ai trong lối sương mờ?
Ta cúi nhặt chiều sao sợ những tàn phai
Tay khép cửa chối từ man trá
Ngày dần qua... và... gió cứ theo về...
...
Có phải đắm mê mà cứ phải thứ tha?
Thôi xa quá tầm tay nào ai với
Mắt đã xa vời giờ thẫm úa bởi chiều đi!
PhốChâuMắtxưa,11-4-11