Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:33 13/04/2011
Số lượt xem: 567
THƠ CHIỀU
Chiều bồn chồn con nắng giận hờn buông
Chút hương hoa vương ghế đá buồn
Phố dã cũ người không về lối cũ
Thơ cũng chiều thơ lạc lõng... vần suông...
PhốChâuThơchiều,13-4-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:33 13/04/2011
Số lượt xem: 567
Số lượt thích:
0 người
- MẮT XƯA (11/04/11)
- NẮNG NHẠT (09/04/11)
- GÓC PHỐ BẰNG LĂNG (08/04/11)
- SƯỞI ẤM (08/04/11)
- ĐÁNH RỚT NỤ HÔN (05/04/11)
Thơ cũng chiều thơ lạc lõng... vần suông...
Lạc lõng mình em nè chị ơi ! Lâu rồi chị không mang thơ sang em buồn nè !
Phố đã cũ người không về lối cũ
Để thơ buồn ... ngơ ngẩn
lẫn vào đêm.
Chiều buồn phố cũ cũng buồn tênh
Dẫu bao lần ta dìu em qua nơi ấy ....!
Phố đã cũ người có về lối cũ
Lời yêu nào xa khuất theo xưa?