Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:12 21/04/2011
Số lượt xem: 469
CHỈ CÒN MÙA ĐÔNG
Chỉ còn mùa đông
Về trong ánh mắt
Chỉ còn chất ngất
Một thời đắm say…
Chỉ còn bàn tay
Nhặt đầy ký ức
Chỉ còn rưng rức
Chút lời hứa xưa…
Có còn hương đưa
Bờ môi ngọt lịm
Để bao chiều tím
Khoảng trời nhớ thương!
PhốChâuChỉcònmùađông,18-4-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:12 21/04/2011
Số lượt xem: 469
Số lượt thích:
0 người
- Về trong nỗi nhớ (15/04/11)
- DỆT CẦU VỒNG (15/04/11)
- DÃ QUỲ HƯƠNG QUA (14/04/11)
- BẤT CHỢT MƯA CHIỀU (14/04/11)
- THƠ CHIỀU (13/04/11)
Áo cơm một đời tất bật
Mong manh sương khói nhân tình.