- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:45 15/04/2011
Số lượt xem: 196
 
DỆT CẦU VỒNG
Rồi thì mưa vẫn về kín lối
Xối mờ quãng huốt tầm tay
Ai sưởi ấm lòng ai gạt nỗi nhớ đi
Sao chỉ có riêng mình với gió
Nỗi nhớ xưa còn đó
Mảnh buồn nào vô cớ rớt trên vai?
Nếu có thể làm cho nỗi nhớ phai
Em sẽ hái mây và bắt nắng
Dệt bảy sắc cầu vồng để lòng anh thuộc về em!
PhốChâuDệtcầuvồng,13-4-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:45 15/04/2011
Số lượt xem: 196
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 1 thành viên
- DÃ QUỲ HƯƠNG QUA (14/04/11)
- BẤT CHỢT MƯA CHIỀU (14/04/11)
- THƠ CHIỀU (13/04/11)
- MẮT XƯA (11/04/11)
- NẮNG NHẠT (09/04/11)
Các ý kiến mới nhất