Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Đỗ Quang Tuân @ 09:46 23/05/2011
Số lượt xem: 345
ĐIỀU EM KHÔNG HIỂU

Bao bài thơ tôi viết tặng riêng em
Nhưng chưa một lần em biết tôi viết gì trong đó
Nên trang thơ mãi vẫn còn bỏ ngỏ.
chờ đợi một bàn tay
Biết bao điều tôi muốn nói chiều nay
Mà sao mưa cứ dùng dằng chẳng ngớt
Em như mưa vô tình làm tôi ướt
Muốn nói thật nhiều mà lập cập chẳng thành câu
Tiếng yêu em! tôi kịp nói ra đâu.
Ta chia tay tôi giật mình nhìn lại
Dòng thơ xưa còn in sâu trên giấy
Mà vết mực giờ phai nhạt bởi tháng năm
Không trách em đâu - tôi chỉ trách thời gian
Lặng lẽ đi qua mà không báo trước
Nên có một điều mà em không hiểu được
Tôi giữ lại cho mình...!
thành nỗi nhớ về em.
Đỗ Quang Tuân
Đỗ Quang Tuân @ 09:46 23/05/2011
Số lượt xem: 345
Số lượt thích:
0 người
- LỐI CHƯA QUA (21/05/11)
- CHẲNG CÓ GÌ CHO ANH ĐÂU (21/05/11)
- KHÚC HẠ (19/05/11)
- ĐÀNH THẾ TÌNH ƠI (15/05/11)
- MƠ ANH (14/05/11)
Em bỏ quên bài thơ tôi hay... em chưa đọc
mà suơng chiều khóc ướt mấy vần đau
Tôi đã chờ cho đến khi mấy chiếc lá chiều rớt vào xanh xao
nắng gầy quắt... mây ngàn trở tím...
gió chơi trò ú tim... trăng ngã đáy im lìm...
Thơ chết lịm hay... tôi chết lịm
Bài thơ rơi vào cũ rích
người tới thăm trở lặng lối vô tình?
(Tôi lấy mấy dòng trên mạo muội thay lời tác giả nói một chút lòng để tạ lỗi nhé vì... đến hôm nay mới đọc được bài này. T sẽ đọc kỹ lại và sẽ nói thêm sau, thật tình... cho xin lỗi !)