Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:36 24/05/2011
Số lượt xem: 401
KHI TA CÒN MỘT MÌNH
Khi ta còn một mình
Nắng vàng để mà chiĐêm vuốt ve nỗi nhớ
Thả vào lòng cuồng si...
Khi ta còn một mình
Đi về với hư không
Sao tay còn mong nắm
sao lòng còn gió trăng ?
Đêm trắng… lời xanh xao
Gió xô tình dịu vợi
Giữ được không người hỡi
Chút niềm riêng bên đời!
Ôi khi còn một mình
Chút lòng cũng vào mơ
Chút tình mà nặng nợ
Mắt bâng khuâng lối chờ…
…
Khi ta còn một mình
Lấy dại khờ mà đo
Ngõ lòng bao nhiêu sóng
Bao nhiêu chiều long đong?
PhốChâuKhitacònmộtmình,28-02…28-4-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:36 24/05/2011
Số lượt xem: 401
Số lượt thích:
0 người
- TRÁI TIM TÊ TÁI (23/05/11)
- NÓI CÙNG ANH (23/05/11)
- ĐIỀU EM KHÔNG HIỂU (23/05/11)
- LỐI CHƯA QUA (21/05/11)
- CHẲNG CÓ GÌ CHO ANH ĐÂU (21/05/11)
Khi ta còn một mình
Nắng vàng để mà chi
....
"Khi..."anh.."còn một mình"
Nhớ bóng một người xinh
Mây vờn theo tiếng gió
Anh chỉ muốn....một mình
Khi em còn lại một mình
Vần còn lại câu thơ cuối trời để nhớ
Thơ long đong còn lại tình mắc nợ
Chỉ thương dận hờn đã vỡ
Òa theo con sóng nuốt môi -bờ
Tìm đâu Người một nửa cuối bài thơ?