Tôi làm để tôi tồn tại
RIÊNG MÌNH
...
MAI EM TỪ GIÃ
Mai em từ giã
Em về trả ngày hoang
Mai em từ giã
Để chơi vơi... chiều tàn.
...
Em về với ngày xưa
Tôi thành đêm tiếc nuối
Trăng thề vẫn còn chưa
chứng cho đêm ngậm ngùi!
Ta hóa chi hạt bụi
Phong trần nửa đời em
Đêm chưa lần tay cuối
Có nguôi theo đường tìm?
...
Mai em từ giã
Chân dời xa chốn mơ
Thương đêm vội vã
Đêm thành đêm đôi bờ!
PhốChâuMaiemtừgiã,21-6-11...
CHỢT NHƯ CHÚT MÙA THU ĐANG TỚI
Hạ sắp xa
Ta hái vội vài bông hoa tiếc nuối
Lại ngậm ngùi mớ kỷ niệm vừa qua
Phượng chín lả sắc chiều nhung nhớ
Cánh bơ vơ tơi tả mong chờ...
Em gầy lắm... bờ môi em nhạt lắm!
Bỏ tháng năm chở khát khao về
Gió mỏi mê gió còn dịu vợi
Giận dỗi theo ngàn thổi khúc chơi vơi...
...
Chợt như chút mùa thu đang tới
Nắng mới theo về sắc biếc cỏ vay,
Say mộng cũ...
say mùa ở lại...
Tay cầm tay......
RIÊNG MÌNH
Em đi theo nỗi nhớ
Mơ tìm người em yêu
Tim tan trong nỗi nhớ
Để chiều ngà liêu xiêu...
Quán trọ có một chiều
Ùa bao nhiêu khát vọng
Tay muốn nói bao điều
Tay thỏa... những chờ mong...
...
Trăng vẫn treo nóc phố
Em vẫn thầm hương xa
Hoa về trong giấc mơ
Trơ nửa vời tìm mộng!
Dòng trăng với khoảng trời
Ai thời phải riêng mang
Sao cứ gánh đa đoan
Rồi rên than với gió?
Đêm ôm cơn mộng đỏ
Tỉnh giấc níu tàn...
VẼ!
Ta vẽ em mắt biếc
Ta vẽ nụ cười duyên
Ta vẽ gót chân tiên
Rồi nguyện cầu... bạc tóc!
Vóc ngà em hoa mộng
Ta cuồng đến mênh mông
để nửa đời rêu phong
sóng mắt ai cháy bỏng.
Một chiều thôi trông ngóng
em phai tình để ai
cọ buồn chảy màu vôi
chấm phá quầng đen tối!
Gió thôi không lặng lẽ
Giọt đông nào vừa ngang
chiều có phải vừa tàn
ngàn xanh bao lá rụng?
Gục đầu trên giá vẽ
Nghe màu sắc rên than...
THEO DÒNG
Rồi cũng theo dòng chảy...
Chảy theo dòng biệt ly
Đêm bên nhau vụt đi
Sóng có còn mê mải?
Em về em để lại
Vòng tay của đêm qua
Anh chìm trong lạc lõng
Men cay dưới trăng ngà.
Em về ngày trở lạ
Ve buồn khóc xa xôi
Phượng nhạt mất màu môi
Nắng thôi... không nồng nữa!
Nắng thôi không nồng nữa
Bỗng thừa một vòng tay
Bối rối ngày hai đứa...
... còn hương nhau hôm nào!
PhốChâuTheodòng,16-7-11
...
VỀ MỘT DÒNG SÔNG
Em đi về một dòng sông
Chở theo một thời cháy bỏng
Dòng trăng loáng giữa ánh đèn...
Dòng trăng loáng giữa ánh đèn...
chợt khúc tình ca ai hát
ai hát chờ một vòng tay...
Dòng sông... triều lên... nắng phai...
Lênh đênh chảy vào phiêu lãng
Ngày đi và đêm vụt giăng...
Lang thang về một dòng sông
Gửi ai bao ngày trông ngóng
Tìm hương yêu thầm trong mộng
Hoài vọng thuở nào còn đây?
Dòng sông... dòng sông... đắm say...
Ngẩn ngơ ven triền cỏ khát...
NGÀY ẤY
Ngày ấy trời không mưa
Nắng đón đưa sóng mắt
Ve ran hằn dấu hạ
Xóm lạ ngày em qua...
Ngày ấy ngày em qua
Hoa đỏ còn ngơ ngác
Gió bâng khuâng mấy vạt
Tay vụt đầy yêu thương...
Ngày ấy vừa vấn vuơng
Chợt từ ly...
nắng vỡ...
Em nhặt chi nỗi nhớ
Để ngu ngơ lối về!
PhốChâuNgàyấy,07-7-11...
HƯƠNG ĐƠN CÔI
Không có chiều vòng tay
Thả dài khuôn viên vắng
Không một lần tròn hẹn
Phố hoa đèn sương giăng...
Tím chiều anh hay chăng
Dấu sương oằn thân cỏ
Hương đơn côi ở đó
Có người đếm hoa rơi,
...
Có người...
tiếc...
hoa rơi...
...
Có...
NGƯỢC DÒNG
Lại cứ chiều không cứ mênh mông
Lại cứ theo mơ cứ ngược dòng
Tim không phải bể sao muôn sóng
Lòng chẳng phải ngàn sao gió ngông?
PhốChâuNgượcdòng,7-7-11...
ANH CÒN NHỚ KHI XƯA
Em ngồi dưới cơn mưa
Thầm rơi theo nỗi nhớ
Mưa đày khoảng mông mênh
Chiều trôi mưa có ngờ?
Giọt bơ vơ loáng vỡ
Xối mờ giữa ngày mong
Giọt không anh giọt lỡ
Giọt chơ vơ... giọt lòng...
Phập phồng bóng hoa mưa
Giọt đưa đau lối vắng
Anh còn nhớ khi xưa
Mình đưa tay một lần?!
PhốChâuEmngồidướicơnmưa,07-7-11
...
ĐỂ CHO CHIỀU MƯA TUÔN
Những cơn đau thắt ngực
Tội tình lúc chiều buông
Ai làm ai xa cách
Để cho chiều mưa tuôn?
Em muốn mà... không thể
Nên hoài giấc đê mê
Cơn gió nào mãi cứ
Chợt mang hương nhớ về...
Thì thôi em đành thế
Xin về đếm mùa trăng
Mỗi ngày mưa nỗi nhớ
Rỏ cho tình... muôn giăng!
PhốChâuĐểchochiềumưatuôn,06-7-11
...


Các ý kiến mới nhất