Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 20:53 14/07/2011
Số lượt xem: 1682
EM VỀ !
Em về nắng có trở chiều
Hoàng hôn mở lối dấu điều ... xa xôi
Mặn nồng thơm ngọt đôi môi
Dặm hồng lữ thứ đơn côi ... em về !
![]()
![]()
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 20:53 14/07/2011
Số lượt xem: 1682
Số lượt thích:
0 người
- NGÂU (24/06/11)
- CHỢT NHIÊN (22/06/11)
- BẤT CHỢT EM VỀ (21/06/11)
- CUỘC CHIA TAY MÀU NẮNG (21/06/11)
- NHỚ ƠI ... TỪ ĐÂU ĐẾN ? (21/06/11)
Vậy đấy VT ! 2D cũng vậy mà !
Mặn nồng thơm ngọt đôi môi ....
Anh về nắng đã trở chiều
Hoàng hôn khép lối mây chiều mịt xa
Hương nồng vương chút trong ta
Lối hồng vạn dặm đường xa ... anh về.
" Dăm hồng lữ thứ đơn côi...em về"
Anh ở lại buồn lê thê
Hai môi nhợt ...gọi em về bên anh
"Hoàng hôn mở lối..." sao đành
" Em về nắng có..." để dành riêng anh
" Mặn nồng thơm..."gió....xa xăm !!!
Chiều nay nắng trở em về
Dặm hồng lữ thứ ... bộn bề trong em
Lối xa nắng nhạt bên thềm
Hương nồng vương chút mình em ...em về !
Em vẫn biết, buồn lê thê
Môi kêu đắm đuối gọi về trong em
Lối xa nhợt nhạt buồn tênh
Dấu đầy thơm, ngọt mình em ...em về !
em về chân vướng cọng rơm
anh đưa, anh tiễnngọt thơm ta cùng.
Mặn mồng thơm ngọt trên môi
Cọng rơm vướng víu anh ơi ... kệ mà !
Đường về ta lại trong ta
Nụ hôn ngọt lịm đường xa ta về !
Chúc cô cùng gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc !!!
"em về chân vướng cọng rơm
anh đưa, anh tiễnngọt thơm ta cùng."
Cháy lên ngọn lửa bập bùng
Ai rơm ai lửa ai từng ai chưa...