Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 20:53 14/07/2011
Số lượt xem: 1683
EM VỀ !
Em về nắng có trở chiều
Hoàng hôn mở lối dấu điều ... xa xôi
Mặn nồng thơm ngọt đôi môi
Dặm hồng lữ thứ đơn côi ... em về !
![]()
![]()
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 20:53 14/07/2011
Số lượt xem: 1683
Số lượt thích:
0 người
- NGÂU (24/06/11)
- CHỢT NHIÊN (22/06/11)
- BẤT CHỢT EM VỀ (21/06/11)
- CUỘC CHIA TAY MÀU NẮNG (21/06/11)
- NHỚ ƠI ... TỪ ĐÂU ĐẾN ? (21/06/11)
" Ai ...ai lửa ..." cũng " bấp bùng..."
Nhớ về nơi ấy đã từng...trao nhau
" Mặn nồng thơm ...gió " nơi đâu ?
" Cháy lên ngọn lửa..." bấy lâu đợi chờ
Lửa tình cháy bỏng ...hồn thơ
PHÚ QUỐC GHÉ THĂM CÔ CHÚC CÔ VUI VẺ HẠNH PHÚC
Cọng rơm mặc kệ cọng rơm
Mặn nồng ta cứ ngọt thơm nhau cùng
Dẫu cho rơm lửa bập bùng
Lên non xuống biển ta cùng về thôi...