Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:45 22/06/2011
Số lượt xem: 297
 
CHỢT NHIÊN
Ai biết mình ta có thu đau
Trời ngâu, núi tím với cỏ rầu
Chợt nhiên em đến cười trong gió
Từ ấy lòng ta sáng nhiệm màu.
Thu đã đau rồi thu không chết
Vẫn thấy trong nhau ức triệu màu
Vẫn thấy bên trời thu nắng dệt
Áo màu em đến sắc lung linh.
PVQ_Hue21/6/11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:45 22/06/2011
Số lượt xem: 297
Số lượt thích:
0 người
T đặt tựa thay tg, có gì phật ý xin sửa dùm
- BẤT CHỢT EM VỀ (21/06/11)
- CUỘC CHIA TAY MÀU NẮNG (21/06/11)
- NHỚ ƠI ... TỪ ĐÂU ĐẾN ? (21/06/11)
- Hạ về (20/06/11)
- MƠ ANH (14/05/11)
Các ý kiến mới nhất