Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 13:44 20/06/2011
Số lượt xem: 651
Hạ về
Cơn mưa vu vơ
Nghe lòng thấy nhớ
Vần thơ bỏ dở
Cả thời mộng mơ...
Phượng thắp lửa nhuộm sân trường cháy đỏ
Thấy bồi hồi... ôi câu chuyện ngày xưa !
Trái me chua, bức thư, hộc bàn, ngăn cặp
ánh mắt giận hờn, xao xuyến đến ngẩn ngơ
Tiếng ve kêu, mối tình thơ khắc khoải
Nắng dệt vàng, rắc nỗi nhớ chơi vơi....
( Hà nam - Đỗ Hoa 6/2011 )
Đỗ Thị Hoa @ 13:44 20/06/2011
Số lượt xem: 651
Số lượt thích:
0 người
- MƠ ANH (14/05/11)
- Nhớ ! (07/05/11)
- Về trong nỗi nhớ (15/04/11)
- Mừng Xuân Tân Mão… (10/02/11)
- Lục bát mùa xuân (01/01/11)
Hạ về
Hì...chào chị em về !!!!
Hoomnay HẠ VỀ mà người ở nè chị ơi !
2 khách và 2 thành viên