Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 13:51 21/07/2011
Số lượt xem: 496
Chiều tan

Mưa ập đến chiều tan cơn thác đổ
Em nhạt nhòa tình đôi ngả chia li
Bóng anh còn mộng ước hỡi người đi
Chết nhung nhớ, nhói niềm đau chua chát
Vần thơ say ngày xưa anh vẫn hát
Giấy bút đau nhuộm úa nát hồn em
Mưa trôi chảy, tình xem như đã hết
Em ngày xưa, thôi ... chết - một chiều tan....
( Đỗ Hoa/ Hà Nam7/2011 )
Đỗ Thị Hoa @ 13:51 21/07/2011
Số lượt xem: 496
Số lượt thích:
0 người
- EM VỀ ! (14/07/11)
- NGÂU (24/06/11)
- CHỢT NHIÊN (22/06/11)
- BẤT CHỢT EM VỀ (21/06/11)
- CUỘC CHIA TAY MÀU NẮNG (21/06/11)
Chiều tan....
Chiều chia ly cứa nát cả nồng nàn!
Chiều chia ly cứa nát nồng nàn
Có cơn mưa nào dịu mát
Chở ta về miên man
Một trời kia đã nát
về đi thôi em ơi...
Kính tặng cô, chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc