Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:56 21/07/2011
Số lượt xem: 482
MAI EM TỪ GIÃ
Mai em từ giã
Em về trả ngày hoang
Mai em từ giã
Để chơi vơi... chiều tàn.
...
Em về với ngày xưa
Tôi thành đêm tiếc nuối
Trăng thề vẫn còn chưa
chứng cho đêm ngậm ngùi!
Ta hóa chi hạt bụi
Phong trần nửa đời em
Đêm chưa lần tay cuối
Có nguôi theo đường tìm?
...
Mai em từ giã
Chân dời xa chốn mơ
Thương đêm vội vã
Đêm thành đêm đôi bờ!
PhốChâuMaiemtừgiã,21-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:56 21/07/2011
Số lượt xem: 482
Số lượt thích:
0 người
- Chiều tan (21/07/11)
- CHỢT NHƯ CHÚT MÙA THU ĐANG TỚI (20/07/11)
- RIÊNG MÌNH (18/07/11)
- VẼ! (17/07/11)
- THEO DÒNG (16/07/11)
Thêm câu hẹn ước
Đêm trần trụi mành hương
Mai em từ giã
Em về trả ngày hoang
Mai em từ giã
Để chơi vơi... chiều
Mai em từ giã
Hạt bụi cũng hóa già
Giọt mưa chiều nghiêng ngã
Vạt tóc buồn buông tha...
Đường xưa lối cũ
Câu thề gãy đôi
Mai em từ giã ...đơn côi
Phong trần nửa gánh chơi vơi chiều tàn !!!