Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:56 16/07/2011
Số lượt xem: 611
THEO DÒNG
Rồi cũng theo dòng chảy...
Chảy theo dòng biệt ly
Đêm bên nhau vụt đi
Sóng có còn mê mải?
Em về em để lại
Vòng tay của đêm qua
Anh chìm trong lạc lõng
Men cay dưới trăng ngà.
Em về ngày trở lạ
Ve buồn khóc xa xôi
Phượng nhạt mất màu môi
Nắng thôi... không nồng nữa!
Nắng thôi không nồng nữa
Bỗng thừa một vòng tay
Bối rối ngày hai đứa...
... còn hương nhau hôm nào!
PhốChâuTheodòng,16-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:56 16/07/2011
Số lượt xem: 611
Số lượt thích:
0 người
- ĐỢI ( Thu Diễm ) (16/07/11)
- VỀ MỘT DÒNG SÔNG (15/07/11)
- EM VỀ ! (14/07/11)
- NGÀY ẤY (14/07/11)
- HƯƠNG ĐƠN CÔI (12/07/11)
Dòng chảy cứ mãi trôi
Xa rồi vòng tay ấm
Nhạt nhòa cả bờ môi
Miền xa xôi ai đợi
Nắng ơi có trở chiều ??
Cái đã có trong tay
Không thành hương thành sắc
Cái chưa nhìn rõ mặt
Cứ nhỡn nhơ nói cười ...?
He he
Em nhìn rõ rồi chj ạ. Dòng sông ấy hiền lắm!
Biết dòng nào đục?
Biết dòng nào trong?
Đê mê bờ cát
Biết dòng nào đây?
Pótay.com
1 khách và 2 thành viên