Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 09:12 14/07/2011
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 06:59 16/07/2011
Số lượt xem: 245
ĐỢI ( Thu Diễm )

Lại một đêm, xa ...
xa quá !
Cây đứng đợi gió về rung lá .
Không gian buồn …im lắng
Giữa khoảng trời hoang vắng …
một vì sao ,
Anh không đến như bao đêm không dến
Khát khao chờ , cháy rực những khát khao ?
Gió hẹn ai cây mãi chờ không tới
Em cũng thế cứ nao nao, đợi đợi
Chút nồng nàn … vời vợi !
Lại vỡ oà …rát bỏng !
Đêm ,đêm nay
Đêm , đêm mai
Mốt và bữa kia rồi cũng rứa …
Nhặt vỡ yêu thương ủ ấm một cuộc tình ?
Vietchoanhtoi Đêm SN 12/ 7 /2011
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 09:12 14/07/2011
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 06:59 16/07/2011
Số lượt xem: 245
Số lượt thích:
0 người
- VỀ MỘT DÒNG SÔNG (15/07/11)
- EM VỀ ! (14/07/11)
- NGÀY ẤY (14/07/11)
- HƯƠNG ĐƠN CÔI (12/07/11)
- NGƯỢC DÒNG (12/07/11)
Gió hẹn ai cây mãi chờ không tới
Em cũng thế cứ nao nao, đợi đợi ...