- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:21 12/07/2011
Số lượt xem: 186
 
HƯƠNG ĐƠN CÔI
Không có chiều vòng tay
Thả dài khuôn viên vắng
Không một lần tròn hẹn
Phố hoa đèn sương giăng...
Tím chiều anh hay chăng
Dấu sương oằn thân cỏ
Hương đơn côi ở đó
Có người đếm hoa rơi,
...
Có người...
tiếc...
hoa rơi...
...
Có người tiếc một thời
Buông lơi bờ trao mộng
Để bây giờ trông ngóng
Trách hờn cả mênh mông!
PhốChâuHươngđơncôi,11-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:21 12/07/2011
Số lượt xem: 186
Số lượt thích:
0 người
1 thành viên
- NGƯỢC DÒNG (12/07/11)
- ANH CÒN NHỚ KHI XƯA (10/07/11)
- SAO KHÔNG YÊU NHAU NỮA ANH ? (10/07/11)
- ĐỂ CHO CHIỀU MƯA TUÔN (09/07/11)
- PHỐ NÚI CHIỀU ĐÔNG! (08/07/11)
Các ý kiến mới nhất