Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nghiem Duc Huu @ 21:42 08/07/2011
Số lượt xem: 579
PHỐ NÚI CHIỀU ĐÔNG!

Một chiều đông tôi đến thăm Đà Lạt
Rừng thông reo bao du khách nao lòng!
Mimoda tươi sắc dưới nắng hồng
Hồ Xuân Hương, đôi tình nhân soi bóng.
Phố núi chiều, nằm im trong tĩnh lặng
Trăm năm qua, giữ trọn nét hoang sơ.
Dinh thự cổ, ẩn mình trên đồi vắng
Vua Bảo Đại ơi, chuyện cũ đã qua rồi.
Langbiang, đau thương cả một thời
Hồ than thở, chuyện đồi thông hai mộ.
Đatanla nơi tình nhân hội ngộ
Dẹp khổ đau. yêu thương đến trọn đời.
Đà Lạt đó, mảnh đất giàu tình người
Chiều đông lạnh, luôn ấm lòng du khách
Bịn rịn chia tay người Kinh, người Lạch
Phố núi ơi! Chào nhé, hẹn ngày về!
(Đức Hữu-Đà Lạt tháng 12/2007-Nga Sơn tháng 7/2011)
Nghiem Duc Huu @ 21:42 08/07/2011
Số lượt xem: 579
Số lượt thích:
0 người
- CHO ANH ĐƯỢC YÊU EM ! (03/07/11)
- ĐỂ BIẾT (02/07/11)
- MƯA BÊN SONG THƯA (01/07/11)
- MỘT NGÀY (01/07/11)
- ĐỪNG TRÁCH (01/07/11)
Em bỏ lại đồi thông quên cả anh
Nhặt được cái ví anh ở trên cành
Chẳng thấy tiền đâu toàn thấy ảnh
Đêm về em chỉ mơ mình anh...
Ví anh toàn ảnh của anh
Có ngăn nào để mà dành cho em
Nên mơ người suốt cả đêm
Tiền, anh thời nhớ! Ảnh quên trên... cành !
(TM la vay do, buon that!)