Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:57 02/07/2011
Số lượt xem: 1195
ĐỂ BIẾT
Có thể lời yêu em anh đừng bao giờ nói
Có thể cũng đừng bao giờ hỏi rằng "Em có yêu tôi!"
Có thể hãy nhìn này mắt... này môi...
Để biết trong xa xôi... ta còn lại... những gì!
(To NTM)
PhốChâuĐểbiết,02-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:57 02/07/2011
Số lượt xem: 1195
Số lượt thích:
0 người
- MƯA BÊN SONG THƯA (01/07/11)
- MỘT NGÀY (01/07/11)
- ĐỪNG TRÁCH (01/07/11)
- HẠ NHỚ (30/06/11)
- NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI RONG (29/06/11)
CSMY CHÚC CHỦ NHÀ:
Em có thể cho anh điều ...không thể
Có một điều không thể nói là ... cho ...!
"Em có thể.."cho anh tất cả rồi
Chia nỗi buồn và hiến cả niềm vui
Cho cái nhớ nhung, gửi những nụ cười
"Điều không thể..." sẽ thành có thể
Đó là "Tình yêu.." trong một cõi người
Biết không thể nên yêu thương vời vợi
Gói tâm tình chờ đợi cõi mênh mông ...
Ta sẽ biến điều không trở thành có
Có thể rồi có tất cả ... em - tôi !
Biến "không thể trở thành có..."thể
Mọi "tình yêu..." sức mạnh thường như thế
Vượt biển, băng rừng...không sợ bão giông
Sức mạnh ấy...sẽ bị diệt vong...khi là vợ...là chồng !!!
Hãy gắng yêu ...ở.".. cõi mênh mông..".!!!
Uhn ! CQ xem ra TS cũng lãng đủ thứ ấy nhỉ ! Nầy nhé !
Có lẽ sao khi là vợ là chồng
Yêu yêu hết cõi mênh mông cũng hết
Thì từ không biến thành có làm chi
Ừ , mà nhỉ có rồi ! Có khi là không thể
Không thể mà đâu có thể ....hãy gắng yêu
Chết thật !