Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:51 30/06/2011
Số lượt xem: 1468
HẠ NHỚ
Lại chờ nơi phố nhỏ
Nỗi nhớ nào lên mi
Nắng vàng và hoa đỏ
Thương chút hè... em đi...
Em đi để chút gì
Còn nhau trong câu nợ
Bất ngờ anh òa vỡ
Gió trở... lần em thăm!
Em thăm chẳng tháng... năm...
Chỉ mỗi ngày hoa thắm
Bây giờ tay thôi nắm
Hạ buồn hát ngu ngơ...
Phố nhỏ mấy lần mơ
Gác vắng mấy lần chờ
Thơ mấy vần để lỡ
Thẫn thờ hè rơi rơi...
PhóChauHạchờ,30-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:51 30/06/2011
Số lượt xem: 1468
Số lượt thích:
0 người
- NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI RONG (29/06/11)
- BAO GIỜ (29/06/11)
- MẮT ƯỚT (28/06/11)
- YÊU EM VÀO CÕI CHẾT ! (27/06/11)
- Giết người trong mộng (27/06/11)
Tim khóc tình đã vỡ
Phố cũ vẫn ngóng chờ
Đã mấy mùa trăng lỡ
Thế mà Anh vẫn mơ
Hay câu thơ lầm lỡ
Hạ vàng theo thẫn thờ
Thôi để tình mắc nợ
Mưa về theo phố mơ!....
Mưa về để đường tơ
Mình chia hai nỗi nhớ
Kiếp nào là kiếp nợ
Duyên nào là duyên mơ?
Phố cũ giờ chơ vơ
Một mình em mộng mơ
Một mình em dại khờ
Hạ buồn ôi thẫn thờ....
Biết ai còn nặng nợ
Để ai còn mãi mơ?
Hạ còn chi đâu chớ
Sắc chao nghiêng một bờ!
Em đi còn để chút gì
Cho người ở lại ... ngủ khì suốt đêm
Hạ mang về nỗi nhớ
Để người mãi mộng mơ !
Em đi... anh... mắt ướt mèm
Trong mơ anh lại... thấy thèm... môi ai...
hi hi