Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 21:15 28/06/2011
Số lượt xem: 777
MẮT ƯỚT
Em từ giã nơi đầy yêu thuơng ấy
Ban mai trong suốt gió buông gầy
Lữ khách vô tình đâu có biết
Màu chiều nhuộm mắt ướt...
chia tay!
PhoChauMatUot,28-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 21:15 28/06/2011
Số lượt xem: 777
Số lượt thích:
0 người
- YÊU EM VÀO CÕI CHẾT ! (27/06/11)
- Giết người trong mộng (27/06/11)
- LỜI EM... (27/06/11)
- MÊNH MÔNG GIÓ (27/06/11)
- MỘNG CÒN GHI (27/06/11)
Ai thế nhỉ?
Màu chiều nhuộm mắt ướt...
chia tay!Ai nào biết đến chi ai
Chỉ cần biết có một ngày... của nhau!
hi hi
Chỉ cần một nửa để đau
Một ngày hai nửa trắng phau mỏi mòn!
Sá gì lội biển trèo non
Một ngày để biết ai còn trong ai!
Anh "từ giã nơi đầy yêu thương ấy.."
"Trong suốt gió..." tình không cần che đậy
Không "vô tình.." đắm đuối mãi mê say
" Chiều nhuộm mắt..."...để ghi nhớ một ngày !!