Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Hoàng Ngọc Kiểu @ 17:22 27/06/2011
Số lượt xem: 376
LỜI EM...

Đã bao giờ mình gặp nhau chưa ?
Hình như chưa bao giờ anh nhỉAnh và em ở hai miền xa lắm
Vì chúng mình không thuộc về nhau.
Thế cho nên :
Em chẳng thể bắt cây phải xanh
Bắt ong bướm phải bay và chim cất lên tiếng hót
Càng không thể bắt trái tim loạn nhịp
Vừa mới vui thôi mà thoắt đã lại buồn.
Cuộc đời này anh cứ đi tìm em
Và em thì nhớ anh mà không thể nào gặp được
Mấy trăm ngàn năm nữa nếu anh có hóa thành điều ước
Xin hãy ước một điều : Hãy nhận ra em !

Hoàng Ngọc Kiểu @ 17:22 27/06/2011
Số lượt xem: 376
Số lượt thích:
0 người
- MÊNH MÔNG GIÓ (27/06/11)
- MỘNG CÒN GHI (27/06/11)
- CỨ VẬY THÔI (27/06/11)
- XA... (27/06/11)
- LẦU XƯA (27/06/11)
Cuộc đời này anh cứ đi tìm em
Và em thì nhớ anh mà không thể nào gặp được
Mấy trăm ngàn năm nữa nếu anh có hóa thành điều ước
Xin hãy ước một điều : Hãy nhận ra em !
Chúc Vân THY hè vui ! có ra Huế nhớ ghé thăm ĐỒNG XANH nhé !
BÀI NÀY CỦA NGUYỄN THỊ THU HÀ MÀ ???