Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:51 30/06/2011
Số lượt xem: 1469
HẠ NHỚ
Lại chờ nơi phố nhỏ
Nỗi nhớ nào lên mi
Nắng vàng và hoa đỏ
Thương chút hè... em đi...
Em đi để chút gì
Còn nhau trong câu nợ
Bất ngờ anh òa vỡ
Gió trở... lần em thăm!
Em thăm chẳng tháng... năm...
Chỉ mỗi ngày hoa thắm
Bây giờ tay thôi nắm
Hạ buồn hát ngu ngơ...
Phố nhỏ mấy lần mơ
Gác vắng mấy lần chờ
Thơ mấy vần để lỡ
Thẫn thờ hè rơi rơi...
PhóChauHạchờ,30-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:51 30/06/2011
Số lượt xem: 1469
Số lượt thích:
0 người
- NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI RONG (29/06/11)
- BAO GIỜ (29/06/11)
- MẮT ƯỚT (28/06/11)
- YÊU EM VÀO CÕI CHẾT ! (27/06/11)
- Giết người trong mộng (27/06/11)
Mộng mơ đến bao giờ
mà muôn thu mãi hỏi
Hạ về cho chút nợ
Đông chờ mấy đường tơ?
Người mơ sao lại hỏi
Say - tỉnh mộng mấy lần
Tơ tình còn mê mẩn
Chiêm bao đã mấy lần?
Mơ sao mơ nhiều thế
Để lòng mãi ngẩn ngơ
Hạ về vươn chút nhớ
Đông qua lại dại khờ ??
Của riêng không xám tiêu xài
Của chung nặng nợ biết ngày nào em?...