Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:23 29/06/2011
Số lượt xem: 683
BAO GIỜ
Chia tay,
Anh có hỏi bao giờ gặp lại
Hương cỏ gầy có níu gót mơ điên?
Tàu bin rịn chuyến về lê bánh
Mươi năm sau cành cỗi... hoa sầu...
Chia tay!
Xa mấy nhịp cầu
Đời bạt gió mấy mùa ngâu rỉ máu...
Ừ nhỉ, thu nào gặp lại nhau?
PhốChâuBaogiờ,26-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:23 29/06/2011
Số lượt xem: 683
Số lượt thích:
0 người
- MẮT ƯỚT (28/06/11)
- YÊU EM VÀO CÕI CHẾT ! (27/06/11)
- Giết người trong mộng (27/06/11)
- LỜI EM... (27/06/11)
- MÊNH MÔNG GIÓ (27/06/11)
Biết chia tay
Biết bao zờ gặp lại
Biết nắng sầu tê tái
Biết còn tình hoang dại
Biết có giấc mơ gặp lại đến bao zờ?
Cứ mơ đi, mơ mãi giấc thần tiên
Tình ta đó cơn dài biền biệt
Con suối hát ngân dòng mải miết
Biết ngàn đời cung bậc vẫn cuồng điên!
Chỉ mơ thôi ! Đời mãi là hoang vắng
Và ... mãi điều hiu em biết không ?