Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
MƯA BÊN SONG THƯA
Anh nơi miền hoa nắng
Em nơi này đầy mưa
Song thưa là nước mắt
Hay lặng đưa cuối dòng?
Giọt trôi giọt mênh mông
Vỡ tan nghìn mắt nhớ
Giọt bơ vơ chiều lỡ
Giọt hững hờ lênh đênh…
Giọt rơi mấy gập ghềnh
Biết đâu là bờ bến
Biết đâu là tình vẹn
Để giọt ngừng… chiều lên.
Tay gầy chơ vơ ướt
Mi buồn mưa dài thêm
Có thương thời anh hỡi
Mang nắng về bên em!
PhốChâuMưabênsongthưa,01-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:55 01/07/2011
Số lượt xem: 596
Em nơi này đầy mưa
Song thưa là nước mắt
Hay lặng đưa cuối dòng?
Giọt trôi giọt mênh mông
Vỡ tan nghìn mắt nhớ
Giọt bơ vơ chiều lỡ
Giọt hững hờ lênh đênh…
Giọt rơi mấy gập ghềnh
Biết đâu là bờ bến
Biết đâu là tình vẹn
Để giọt ngừng… chiều lên.
Tay gầy chơ vơ ướt
Mi buồn mưa dài thêm
Có thương thời anh hỡi
Mang nắng về bên em!
PhốChâuMưabênsongthưa,01-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:55 01/07/2011
Số lượt xem: 596
Số lượt thích:
0 người
- MỘT NGÀY (01/07/11)
- ĐỪNG TRÁCH (01/07/11)
- HẠ NHỚ (30/06/11)
- NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI RONG (29/06/11)
- BAO GIỜ (29/06/11)
Em viết thế mưa buồn biết mấy
Mang nắng về cho ta ngất ngây...
Anh ngất ngậy khi nắng tràn mọi ngã
Mưa có buồn biết mấy vẫn ...mình em !